bài thơ không tựa ,

nhiều lúc viết xong
một bài thơ
thấy không đã !
bèn ngồi viết
một bài thơ nữa !
nhiều lúc thấy vô cùng đã . . .
lại không viết được một câu thơ
thậm chí một chữ
cũng mắc xương ngắc ngứ !

đứng , ngồi ngó quẩn quanh
chó tru bên vườn vắng
quạ gào trên cành khô
ta cào lên mặt giấy
thấy như cõi nhà mồ !

ai mang sứ mệnh ?
ai đèo chỉ tiêu ?
bao giờ đến đích ,
cho những cánh diều ?

thơ như con dế
nào biết buồn , vui
chỉ khi ngứa cổ
gáy rân cuộc đời !

thơ như thần thánh
nổi hứng lên đồng
truyền bao lời phán
lắm lời lông bông !

thơ như gã say
trên đường cao tốc
mò mẫm
giữa ngày
chữ vừa nhặt được !

thơ như chim cú
đậu ở đầu hè
tên- làm - thơ - dại -dột
ném đá vào oan khiên
tên- làm - thơ - lém -lỉnh
quăng rọ vào đầu mình !

thơ như một nỗi . . .
nghĩ mất ,
nó vẫn còn !

150604




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả