Một Buổi Sáng ...

Buổi sáng vẫn bình như mọi buổi sáng
Sao chẳng thấy thường - ngày tháng trước đây
Ai đã dấy lên những u ám giăng đầy
Trời không xanh nắng biếng hồng - ướp nụ

Con đường đê cỏ dại nhôn nhao buồn
Mây lẵng lặng kéo về sân - ụ lại
Trút chuỗi hờn - lẫy hàng cà
dây bí
Nhỏ giọt dài
ao lạnh - cá sải tay

Vắng chân non nghịch đùa - cùng hoa cỏ
Má hây hây - têu tếu vẫn hay cười
Con chó nhỏ nhà bên núp lại - lười
Đưa mắt nhìn cuộn mình lặng trong hiên

Giọt tí tách - đưa người về miên viễn
Ướt hàng rau - khóm trúc sướt mướt nhìn
Nắng ngày mai vui cười - xuân trở lại ?
Rưới cho đời sợi ấm - nắng - nắng ơi !

June 15, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả