Thơ Em
(Cho Thơ Anh của DL)
Thơ em sắc như móng mèo không giũa
Quào 1 lần xo+ xướt cả tim anh
Như răng đau chưa kịp đem đi chữa
Buồn chạm vào, la thấu đến trời xanh
Thơ em ranh như 1 con cáo nhỏ
Tương tư anh đã nhốt kín trong chuồng
Em lẻn vào na khắp cùng đồi cỏ
Anh thua rồi, thầm trách phận cá ươn
Thơ em sầu đóng lệ tròn cá sấu
Đã vạn lần anh nhủ chẳng mắc lừa
Âm thở dài theo mây ngàn in dấu
Linh hồn anh vội rã đổ dòng mưa
Thơ em ảo huyền như sương như khói
Thương cỏ hoa sao anh ngỡ thương mình
Lang thang chiều ngỡ có anh chung lối
Kiếp cây si, ngỡ viết cho riêng anh
Thơ em cổ như mùa trăng nguyên thủy
Cho anh mơ tình tự thuở ban sơ
Khi ngã mộng, nhớ thương nung âm ỉ
Còn thơ em, còn đắm đuối từng giờ
Thơ em đây, thơ anh chìm đâu nhỉ
Đã một thời mình có cả thơ nhau
Chỉ là thơ sao gây muôn hệ lụy
2 phương trời thơ bắc mấy nhịp cầụ..
tvu (06/15/04)