Không tên một vần

Cho em về lại kiếp xưa
Uống ly rượu đắng đừng chừa kiếp sau
Kiếp nầy em khỏi lao đao
Cùng anh cạn chén ngàn màu thủy chung

Cuộc đời mấy bận tương phùng
Mấy khi nhật nguyệt lại cùng hoà minh
Trăng đêm đối mặt nhân tình
Vầng hồng soi sáng chuyện mình chuyện ta

Ngàn mây trải tận giang hà
Em như lơ lửng anh đà tỉnh say ?
Ngàn năm mây vẫn còn bay
Ngàn năm em vẫn chờ hoài tình anh

Thuyền đêm chở bóng trăng thanh
Cạn ly anh nhé gió hanh đêm này
Mời anh chén cạn chén đầy
Cho quên nhân thế não nề không tên

Sông trăng thuyền vẫn bấp bênh
Em về ghép lại không tên một vần
Sắc màu nhân ảnh quên thân
Buồn vui cũng chỉ một lần nhân gian

Cho em về lại muôn ngàn
cạn ly lệ mặn vừa tràn bờ môi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả