Tráng khúc 2
hãy nắm chặt những bàn tay thân ái
chuyền cho nhau thông điệp của hôm nay
đến những ai còn nghĩ tới ngày mai
vì đất nước , vì giống giòng , dân tộc
trong can đảm ta quên đi tiếng khóc
vượt mình qua những cơn lốc tê người
Sống và Đi - lời tôi thúc tuyệt vời
lấy ý chí Cha Ông làm sức mạnh
Lịch Sử ư ? nhiều khi tàn nhẫn lắm
quật những đòn chí mạng xuống Quê Hương
xoá lòng tin và đập nát yêu thương
người chối bỏ người - một thời bi đát
trong nức nở ai còn ru điệu hát
nhớ những cái Cò , cái Vạt , cái Nông
nghĩ về dòng sông chan chứa tấm lòng
tưởng đến bạn bè kẻ còn người mất
hình tượng đó trong ta là có thật
xuyên tâm tư chảy lướt trượt thời gian
còn đâu đây bao hớn hở rộn ràng
nồng nhiệt huyết và hồng lên hoài bão
ngẩng mặt bước đi giống nòi kiêu ngạo
bốn nghìn năm thử thách chí quật cường
rạng hào quang trên khắp các chiến trường
gìn giữ lấy không phai mờ chiến sử
dẫu đành đoạn ngậm hồn đau bức tử
giòng Lạc Long vẫn tiếp bước hào hùng
bao giòng riêng họp lại một giòng chung
bước tiếp bước theo vua Hùng dựng nước .