Khóc!

“ … Cũng muốn khóc nhưng người ơi, mắt môi khô rồi, từ thuở em rời … “
Nhạc: Không rõ tên, Ca Sỹ: Ngọc Lan

Lệ rơi trên khóe mă‘t ai
Hạt tuôn chảy, trải dài niềm đau
Hạt tròn nhỏ, trũng mắt sâu
Trán nhăn rạm nắng, vầng sầu tả tơi

Hàng cây xanh, nửa mảnh đời
Con đường hun hút, vùng trời thảnh thơi
Vòng xe chẳng biê’t nghỉ ngơi
Quay tròn nuô’t vội, cuô’n trôi vết tình

Gió reo như vạn lời kinh
Ân tình nổi so’ng, mông mênh dạt dào
Mơ duyên em đê’n ngọt ngào
Ngẩn ngơ yêu khổ, giọt sầu long lanh …

5/26/02
Trip to North Eastern Pennsylvania




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả