Truyện Cổ 1001 - Đêm 6

(cho những ai mê truyện cổ tích)

Trăng rơi nửa mảnh bên hè
Xòe tay hứng lấy vuốt ve đêm về
Đêm về nhớ bạn lòng ghê
Nhớ quay, nhớ quắt, nhớ mê mẩn hồn
Nhớ sao nhớ đến bồn chồn
Bạn lòng ơi, chớ trao ngôn cho người
Môi hồng khéo vẽ chi tươi
Vắng ta, bạn chớ nói cười với ai
Mi cong khéo vuốt chi dài
Vắng ta, bạn chớ liếc say mắt tình
Tóc mềm khéo chảy chi xinh
Vắng ta, bạn chớ thả nghìn sợi tơ
Ghen ư ? Bạn khéo vẩn vơ !
Vắng nhau, ta chỉ nhắc lơ cho rồi

Trăng chưa chịu ngủ đi thôi
Rơi chi cổ tích mà cười trêu ta
Sao không nhắn gió ngàn xa ?
Rằng thương nhớ lắm nên ta ghen hờ.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả