Mười Vấn Vương
Nắng chiều nay ấm quá
Anh nhớ bé vô cùng
Mây tím buồn chi lạ
Trôi giửa trời mông lung
Ta gởi bé bài thơ
Lúc đời vừa chín mộng
Thương bé đến dại khờ
Ta say rồi, biết không?
Say thấy em xoã tóc
Ngồi dựa gốc thông già
Mắt buồn như đang khóc
Thương nhớ người tình xa
Môi nào buồn khô héo
Mong đợi nụ hôn nồng
Đường đời dài muôn nẽo
Bé âm thầm ngồi trông
Tay bé bổng vụng về
Ôm tình nào xa vắng
Kéo thời gian đam mê
Cào lưng đời cháy nắng
Gửi bé một lời thương
Chút tình yêu bạch ngọc
Nên giử mười vấn vương
Mãi đời anh trằn trọc