Em làm người lạ trên đường quê hương
Em đi từ thuở còn thơ
Bây giờ trở lại bơ vơ một mình
Đường xưa cảnh cũ lặng nhìn
Chỉ còn hai tiếng mình là "Việt Nam"
Đường xưa cây có hai hàng
Bây giờ em thấy cả ngàn lầu cao
Bạn bè ngày cũ năm nào
Bây giờ thay đổi nhìn sao ra người
Em đi xa tận chân trời
Giờ đây trở lại thương ơi phận mình
Người qua kẻ lại vô tình
Ai ! xô em đến quên mình hôm nay ?
Bây giờ áo đã đổi thay
Dập dìu "ong bướm" ban ngày như đêm
Thẹn người thẹn cả tên đường
Việt Nam "Cổ Kính" chỉ nhường này sao ?
Bâng khuâng chẳng biết hỏi ai
Ngỡ ngàn hai tiếng cầu mai "xin đừng"
Lòng em như gió không ngừng
Đi tìm kỷ niệm như gừng vẫn cay
Còn đâu những cánh hoa mai
Áo hồng tuổi nhỏ những ngày thân thương{1}
Còn đâu màu tím bằng lăng
Phất phơ trước gió bóng nàng thanh thanh{2}
Còn đâu buổi sáng đáng yêu
Những chàng trai trẻ mộng nhiều tương lai{3}
Domaine giờ đã đổi thay
Trên đồi thông cũ đón chào em xưa
Em đi trong nắng lưa thưa
Xuống triền thung lũng Valleé d'amour
Tìm xem quá khứ mộng xưa
Khắc lên vụng dại câu thơ tên mình
Còn đâu kỷ niệm để nhìn
Mất rồi tất cả những tình thân thương
Ngỡ ngàn em đứng u buồn
Đành làm người lạ trên đường quê hương
(1)Áo hồng trường Nazareth
(2) áo tím trường Couvent des oiseaus
(3)Trường Lyceé Yersin
Nguyễn thị Minh Châu Thân ái