Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bài T.H. thứ 44 (Vẫn chờ Thu sau )

Nắng vàng trải lối Thu qua
đơn côi chiếc lá chiều tà lặng rơi
Hỏi lòng tự để trả lời
tự mình chìm đắm chơi vơi cung sầu .
Đời đưa Thu mãi về đâu
không như Ô Thước bắt cầu mỗi năm .

Từ Thu Ta đếm thăng trầm
mười lăm mùa lá xa xăm nhớ về .

Thiên thần lạc bước chân quê
gói bao nhiêu mộng não nề bấy nhiêu .
Vần thơ Thu, đọc từng chiều
nay thành lệ đắng thương yêu tan mờ.

Thu qua tàn nhạt cơn mơ
gối đầu dỗ giấc vẫn chờ Thu sau .

Nov-27-01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả