Kiếp hoa
Muôn kiếp loài hoa thật đáng thương
Xót xa nhỏ lệ, mắt buồn vương,
Tàn phai, nhạt sắc, đời mây nước,
Héo úa, bay màu, kiếp gió sương.
Sớm nở, nỉ non ly biệt khúc,
Chiều tàn, cô quạnh bến sông Tương.
Thời gian ngắn ngủi đời hoa đó,
Dâng trọn tình yêu, trọn sắc hương.
TLC -16/6/04
Họa
Hoa bướm
Đời bướm mang nhiều nỗi tiếc thương
Nhớ vườn nho nhỏ nắng chiều vương
Kề hoa nghiêng ngã chờ làn gió
Tiếp lá ngập ngừng hứng giọt sương
Trăng sáng hoà tiêu tình Lộng Ngọc *
Đêm buồn gieo khúc nhớ Tiêu Tương **
Ai hay hoa rụng ngày giông bão
Bướm nhặt u sầu lê viễn phương
16/06/2004
Glc
Họa
Bướm Hoa
Bướm hoa nặng nợ, nặng tình thương
Dẫu cách xa, lòng vẫn vấn vương
Chẳng bướm hoa buồn, vương trắng tuyết
Không hoa bướm tủi, đượm mờ sương
Muôn đời hoa bướm mơ tao ngộ
Vạn kiếp bướm hoa mộng hội tương
Tạo hóa sắp bày hoa với bướm
Bướm vờn hoa đẹp ngạt ngào hương
Viety
20/06/04
16/6/04