Kiếp Hoa Sầu
(tặng sis NMP)
Em không muốn mình là nhành lan tím,
Mọc ven rừng, đợi ngóng tình đầu tiên
Ngày qua ngày, hoa sống kiếp hồn nhiên,
Toả hương sắc, mặc bướm ong say đắm.
Em không muốn là bông hồng đỏ thắm
Anh tặng em, minh chứng của tình yêu.
Bởi hồng hoa, có lắm kẻ yêu chiều
Tim em đó, riêng mình anh trao tặng.
Em không muốn là loài hoa cúc trắng
Nhớ chiều xưa, em tiễn bạn đi xa,
Viếng trinh nguyên, giọt nước mắt nhạt nhoà.
Vòng hoa trắng, đưa ai về xứ lạ.
Em không muốn, đời hoa hoài tan rã,
Héo tàn rồi, chẳng có người đoái thương,
Mộ phủ hoa, im lìm cõi vô thường.
Đừng mộng nữa, em là người trần thế.
16/6/04