CẢM ƠN EM

Cảm ơn em mùa xuân gởi tặng,
Nụ hoa vàng năm tháng chưa quên,
Ngày xưa em đứng bên thềm,
Trông hoa anh thấy dáng em chẳng nhòa.

Cảm ơn em làm qùa đôi mắt,
Khung cửa tình, chân thật yêu anh.
Ðời anh lên thác xuống gành,
Lời em vẫn nhớ, sao đành dễ quên.

Cảm ơn em, nàng tiên hôn nhẹ,
Hoa đầu đời mới mẻ tình em.
Dẫu cho ngàn bận môi mềm,
Thiên duyên sưởi ấm nỗi niềm cô đơn.

Cảm ơn em trang buồn nhật ký,
Ghi tình ta vạn lý chia ngăn.
Em trao nỗi nhớ ngút ngàn,
Bờ xưa réo gọi bàng hoàng chân tâm.

Cảm ơn em bâng khuâng câu hát,
Kỷ niệm nào thơm ngát đời hoa.
Xin em nhận chút tình xa,
Lòng anh giữ trọn mặn mà yêu em.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả