NHỮNG ÐÊM DÀI KHÔNG NGỦ
Từ người lià bỏ ta đi
Trắng đêm không ngủ sá gì dung nhan
Nhiều lần dỗ giấc muộn màng
Chiêm bao ác mộng bàng hoàng thêm thôi
Tỉnh ra thêm nỗi ngậm ngùi
Người yêu nay đã về nơi muôn trùng
Làm sao còn cuộc tương phùng
Âm dương cách biệt chung cùng nỗi đau
Ta còn viết được thơ sầu
Còn khóc, còn kể những câu ân tình
Còn thương, còn tiếc Yên Bình
Chia cùng bạn hữu chuyện mình bao năm
Nhưng người muôn thuở lặng câm
Nửa đời bạc mệnh khóc thầm cùng trăng
Sương sa gió chướng bão ngầm
Người ôm tủi hận một lần ra đi
Mang theo lòng đất được gì ?
Buông xuôi tay trắng còn chi cho đời
Còn chi để lại cho tôi ?
Chỉ còn một nỗi sầu vơi...tấc lòng...
NA 2001
6/16/04