ÐÊM GIÁNG SINH BUỒN

Ðêm nay đón Chúa ra đời
Hoa đèn giăng mắc khắp nơi sáng ngời
" Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm "
Lòng con sao mãi bâng khuâng
Cuộc đời như thể thân tằm rối tơ
Yêu thương, hận, ghét, hững hờ
Bao nhiêu cay đắng bên bờ tử sinh
Bao nhiêu hẹn ước tự tình
Chân trời vĩnh biệt ... một mình người đi
Chúa ơi ! Con khóc chia ly
Ðêm đông lạnh lẽo ôm ghì hư vô
Một vì sao lạc bơ vơ
Quê hương cách trở đôi bờ ngân giang
Tình yêu thì đã muộn màng
Cô đơn bên Chúa mênh mang đêm buồn !!!

NA 2001


6/16/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả