Nhàn Khách

Kim thời tuy Ngã chánh thanh xuân ,
Nhi thả tâm tư tự Lão niên ,
Triêu Mộ khứ lai thường bất lý ,
Nguyệt viên ngọan cảnh ,thưởng thi ngâm ,
Thế Sự ngận nan cầu như ý ,
Tiêu dao ,khoái hoạt thú thanh thao ,
Thức đắc lợi danh ...toàn hư ảo ,
Hà khổ tân toan lụy não cân ?
Mạc thuyết Nhân tình chân hựu giả ,
Vô đàm Thế thái nả biến thiên !
San Hà vạn lý Ngô : Nhàn Khách ,
Bán thế ung dung cánh tự du !

Lập Ðông Tân Tỵ

Dịch thơ :
Khách Nhàn

Tuy đang ở tuổi thanh xuân ,
Cách nhìn cuộc sống giống như ...Cụ già !
Dẫu cho ngày tháng trôi qua ,
Trăng tròn ngắm cảnh xem Hoa mặc lòng ...
Chuyện Đời rất khó ước mong ,
Sao bằng vui thú thong dong rỗi nhàn ?
Giàu sang giấc mộng sớm tan ,
Khổ tâm lo lắng gian nan lụy phiền !
Tình Người phó mặc tự nhiên ,
Bể dâu không chấp ,biến thiên chẳng hờn ,
Rảnh rang dạo khắp Giang Sơn ,
Nữa Đời thanh thản Ai hơn được mình !

Ðầu Ðông Tân Tỵ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả