Bài T.H. thứ 47 (Lời gì em ru)
Chiều mây xám mùa đông lộng gió
Thu đã tàn nỗi nhớ còn đây
Lời ru pha chút đắng cay
ầu ơ con ngủ cho đầy giấc ngoan .
Ngoài song cửa lá vàng rơi xuống
trong tim côi tình muộn lại về
Lời ru xa dấu đam mê
nỗi lòng chôn kín não nề riêng mang .
Hỏi mây xám lang thang có biết
đông u buồn da diết nhớ thương
Lời ru theo bước ly hương
mười lăm năm chẳn đoạn trường ai hay ???
Đông trở lại tháng ngày trở lại
đong đưa buồn vẫn mãi lời ru
" Bướm vàng đậu nhánh mù u"
thương yêu trọn kiếp cho dù phải xa .
Dec-04-01