Thu Và Tôi
Có phải ngoài trời đang vào thu
Nên những hàng cây đã đổi màu
Gió lùa vào cửa se se lạnh
Phố vắng thưa người lá vàng bay
Nếu phải ngoài trời đang vào thu
Tôi lại đón thu trong phòng này
Ranh giới cách ngăn vành cửa sổ
Người nối bước người tôi ru tôi
Tôi biết thu này như thu qua
Ngắm nắng chiều rơi bên kia đường
Ngồi nhìn lá đổ ngoài cửa sổ
Lặng lẽ đợi chờ hoàng hôn buông
Tôi biết dòng đời vẫn còn quay
Kéo hết đời tôi từng ngày dài
Mang sầu còn lại chôn hiện tại
Lê chiếc xe lăn trên dốc già
...............................................
Tôi biết thu này chỉ có tôi
..............................................
Oct 13, 2000