TDK

Khắc đậm trong tim bóng một người
Tháng năm xa cách mãi khôn nguôi


Mượn khúc tri giao gởi tiếng lòng
Hỡi người tâm mộng có nghe không
Sâu sa réo rắc tri giao khúc
Người vẫn nghe ta có phải không ?

Giữa phố đông vui át tiếng cười
Có người con gái giọt sầu rơi
Người ta vẫn trách sao như thế
Cứ khóc thương ai ở cuối trời

Và mỗi mùa thu thu lại qua
Bóng soi lấy bóng dưới trăng tà
Hoàng hôn diễm ảnh du thuyền mộng
Người ở xa xăm thêm cách xa

Một khúc tri giao vạn khúc sầu
Nhớ người tri kỷ ấy làm sao !
Có bao cách trở trong hy vọng
Người cũ tình xưa vẫn mặn nồng

Và khúc tự tình ca mãi vang
Dư âm trầm bổng vẫn chưa tan
Bao giờ gặp lại người xưa ấy
Hát khúc tri giao mới ngọt ngào

Người cũ nay còn đang ở đâu ?
Có nghe tình khúc nhớ ta trao
Chỉ ta thương nhớ THI giao khúc
TDK hát ...tình tuyệt giao ....

(Tình khúc TDK)





17/06/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả