Mưa Nắng


Này em ! em có bao giờ thấy !
Giọt nắng bên thềm vỡ tan thành muôn mảnh ?
Vương vãi khắp nơi trên mặt đất này
Từ thực tại, chắng phải trong mộng xanh ...

Nắng vàng hanh không chịu luồn mây xám
Mãi rong chơi vui thú lá cành
Trời hờn giận hóa giọt long lanh
Từ khi ấy nắng thành pha lê vỡ

Sợi mộng mơ tơ trời đươm kết
Như những dây kim tuyến mắc lưng chừng trong ngày lễ Vu Quy
Rồi vào đất vỡ ra thành trăm mảnh
Là pháo hoa vừa rực rỡ đón chào ...

Từ trên cao cầu vồng lên bảy sắc
Là cổng hoa cho ngày cưới tuyệt vời
Từng đàn chim trời tung tăng qua lối
Cất tiếng hoan ca cho trời đất cũng rạng ngời ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả