Thuở Ấy Có Anh
Tan lớp học, ra cổng...
Bóng anh đứng chờ mong
Trời trưa hè nóng bỏng
Đợi em có lâu không ?
Qua bên hàng quán nhỏ
Nghe anh nói thầm thì
Nhớ ai ! Ôi nhớ quá !
Chao ơi, thẹn ghê đi !
Cơn gió chiều nhẹ thổi
Vào hồn những ước mơ
Tình yêu ngời muôn lối
Cho đời hương sắc thơ
Hai đứa bước chầm chậm
Mong đường thêm chút xa
Bầu trời xanh thăm thẳm
Đẹp tựa tình đôi ta
Bên anh đời rộn rã
Như nụ hoa mừng xuân
Từ anh hơi thở lạ
Chín hồng đôi má em
Thôi nhé, mai mình gặp
Nhà em một bước sang
Anh về qua ngõ tắt
Thoáng buồn, nhớ mênh mang !
16.06.04 ______________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...