Cây Xương Rồng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu

"Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu"
Câu thơ anh buồn là thế
Mà cuồng đau cũng thế
Tôi đã đi qua và có lẽ
Chẳng thể nào hiểu hết được về anh
Một ngọn bút mong manh
Một tâm hồn ồn ả
Sao cô đơn quá
Ở nơi ấy
có một căn phòng nhỏ
Vài tấm áo vá
rưng rưng ...
Giữa đêm hoang dậy lên từng cơn sốt
Tiếng mình rên chẳng xa lạ với mình
Ngày trước đã qua
ngày sau chưa tới
Biết là đêm
Cứ mở mắt nhìn
Có phải để ngỡ ngàng
Hồn hoá cánh chim
Tìm bóng em
Mịt mù bao thế kỷ
Mơ hồ trong suy nghĩ
Trước ta đã là ai
Và sau lại là ai ...
"Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu"
Câu thơ anh buồn là thế
Mà cuồng đau cũng thế ...

Kính tặng hương hồn Hàn Mặc Tử




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả