NỖI NHỚ - CHO ANH


Có thể rồi em sẽ quên
Những hồi ức buồn trái tim em không muốn nhớ
Hà Nội vào thu hoa sữa vùi mình trăn trở
Thương một người quay quắt với cơn mưa

Anh sợ đặt lên môi hai chữ " ngày xưa"
Quên đi không đành mà nhớ thêm tiếc nuối
Thơm đến thắt lòng hoa sữa ngày thu cuối
Ngọn gió đêm còn ghé chỗ em ngồi ?

Có thể rồi em sẽ quên thôi
Phút giây anh cúi đầu khuất một trời xanh biếc
Có thể rồi sẽ chẳng bao giờ em biết
Trái tim anh , em đánh cắp lâu rồi

Nhớ đến cồn cào một ánh mắt nét môi
Dẫu em đã quên hay dặn lòng không nhớ nữa
Chỉ mong sao trên con đường mùa thu hoa sữa
Một phút nào em, nỗi nhớ _ cho anh ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả