Cảm Xúc Đầu Đông

Mẹ ơi!
chắc năm ni quê mình cũng rứa(?)
cái rét đầu mùa cũng kịp đến bủa vây
con nhớ năm xưa mỗi mùa đông đến
bếp lửa hồng mẹ nhuốm những niềm tin

Rồi
thấm thoát 8 đông tròn cô quạnh
có năm nào con ở cạnh mẹ không(?)
tuy xứ người đông về trong hơi sưởi
cũng không ấm bằng lửa mẹ nhuốm lòng con

18 năm khi con còn bên mẹ
xanh màu trời 18 chiếc áo mẹ đan
con vẫn giữ bên mình dăm ba chiếc
mùi len thơm tỏa mỗi độ đông về

thư cho con mẹ thường hay nhắc đến
những chiếc áo len xanh đang đợi chủ chúng về
Ồ...thì ra
những năm con xa mẹ
mẹ vẫn âm thầm đan những giấc mơ xanh
DVAT




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả