Chuyện Cha Năm Nay

(cho ngày Father's Day)


Con lại lặng thầm viết về cha

Mà viết mãi chẳng ra một chữ

Ôn lại 1 năm quá khứ

Chẳng có gì, chỉ 1 nỗi buồn

Chuyện cha tự khi nào giấu luôn

Chẳng nói ra dù đám con có hỏi



Chẳng biết khi nào cha mang bịnh phổi

Bác sĩ nghi ngờ cha bị ung thư

Cha âm thầm chữa trị từ từ

Cho đến ngày cha vào bịnh viện

Sau khi thử, thuốc mê làm cha choáng

Bịnh viện phone nhà gọi người rước cha

Đám con chừ vỡ lẽ rạ..

Cha mang bịnh !



Cha yếu nhiều nhưng trông thật trầm tĩnh

Sợ đàn con lo, cha quyết định lặng im

Mỗi chiều làm về tự dưng buồn muốn nứt tim

Biết khi nào cha được thảnh thơi trong cuộc sống

Nhìn hàng thông cha trồng nắng đổ dài nghiêng bóng

Cây thông Cha cũng đứng vững một thời

Vì đàn con mà tuổi trẻ xanh ngời

Vụt úa theo sương gió đời tàn nhẫn

Mà sao con bỗng dưng im lặng

Chẳng kiếm ra lời để nói với chạ..



Mỗi lần thấy lá rơi, con lại rờn rợn da

Dẫu biết ải tử sinh ai mà qua khỏi

Con lên chùa thắp hương sám hối

Chưa bao giờ con sợ và bối rối như lần này

Con giận con mãi nhởn nhơ tháng ngày

Nhỡ cha đi rồi, lấy ai mà phụng dưỡng...





TVu(06/17/04)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả