Chân thật!
Tình là gì, là hư hay là thật
Chỉ biết rằng cảm giác lạ kỳ ghê
Mắt mơ màng tim nhỏ nhuốm tái tê
Mỗi chiều xuống ngắm hoàng hôn buồn lạ
Thật hay không, sao lòng chơi vơi quá!
Nhớ một người mà chẳng dám nhận đâu
Lòng muốn quên nhưng lại thấy đau đau
Không muốn khóc, mắt sao hoài ươn ướt
Tình là chi cho đường về lạc bước
Vết chân chim cuống quít những buồn vui
Úp mặt trong gối chiếc giấu bùi ngùi
Ngây ngô quá...... đếm hoài từng sợi ảo
Từ dạo ấy .... thay màu xanh sắc áo
Bằng một màu hiền dịu tím mênh mang
Từng ngón tay thon nhỏ vẫn lùa đan
Hương tóc rối, kiếm tìm điều chân thật!