Đỗ Lệ Hiếu
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tình khóc

Đèn say không tỏ thơ cũng dứt
Mệt mõi nhìn trăng than thở buồn
Tâm tư u uất triền miên hận
Tình đến tình đi dạ ngẩn ngơ

Chiều vàng giọt nắng lung linh
Không gian im lăng. hữu tình thơ ca
Hồn ta đượm nét ngọc ngà
Nhìn mây nhìn gió thướt tha thêm vần

Đừng nói yêu bằng lời thơ trao gỡi
Nụ hôn tình cho nhung nhớ thêm thôi
Hãy quên đi người con gái mộng mơ
Chỉ gỡi hết tình thơ vào trang web

Thôi anh nhé xin đừng vu vơ mãi
Chút giọt sầu làm mắt biếc mi cay
Nhớ làm chi cho ướp nụ hôn đầy
Rồi hờ hững phụ tình này anh nhé

Đàn ai ngân tiếng tơ sầu
Cung thương dìu dặt tìm vào cỏi mê
Hồn ta lạc bước đi về
Cung nào gợI hết tái tê cuộc đời






17/06/04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả