Nhớ Người Yêu
Em ở nơi này mãi nhớ anh
Sương khuya lành lạnh, thấm qua mành
Gởi hồn theo gió về phương ấy
Ai có đợi chờ, có nhớ chăng ?
Em ở nơi này buồn hắt hiu
Trăng treo chênh chếch, bóng cô liêu
Trăng soi ký ức vùng thương nhớ
Nhung nhớ nào bằng... Nhớ Người Yêu !
Anh biết không anh ? Có biết không ?
Từ anh xa vắng... nắng thôi hồng
Mây bay lơ lửng theo ngàn gió
Và nắng thôi ngời trong mắt trong
Vắng anh, em nhớ thật là nhiều
Khe khẽ gọi tên người, dấu yêu
Nhắm mắt đưa hồn về dĩ vãng
Thầm mong tìm lại chút hương yêu
Anh ở nơi nào ? Có nhớ em ?
Đường xa vạn dặm biết đâu tìm ?
Đã yêu, đã mến, càng thương mến
Anh hỡi làm sao... đành lãng quên ?!
Đã yêu, đã nhớ, càng thương nhớ !
Anh hỡi làm sao... tìm lãng quên ?!
17.06.04 ______________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...