Lại Nữa Một Tuần ...

- Tháng sáu
hơn một giờ, chiều - mười bảy
Thứ năm
- sắp hết tuần rồi anh ạ!
Con nắng trải vàng, nghe lòng da diết
Nhớ ai nhiều ! nhìn mãi một trang

Đọc đi đọc lại mỗi hàng
Mà em chả hiểu ngỡ ngàng gọi anh
Thanh ơi ... mây trắng giăng đầy
Hồng trên mỗi nhịp vàng - say cuối đường

Nhìn hoa cúc nhớ người thương
Hôm nao hai đứa tưới hoa trong vườn
Vui đùa em gọi farmer, cười tươi anh bảo "farmer phu nhơn"
Cách nhau chưa giáp một tuần
Mà sao xa vắng vạn lần trong em!

Ghét ghê mấy tiếng chim ngoài
Ríu ra ríu rít nhớ hoài lời anh
"Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu, tụi mình quen hơi ..."

Hờ ơi ... lại nữa - một tuần
Quê người có lạnh, ân cần ...em đâu !
Nhìn trời gắt nắng em đau,
Chiếc xe chết tiệt !...sửa sao không rồi

Nóng hưng hức mỗi lần ngồi
Mất hai - ba tiếng, cũng đòi về thăm
Thôi thì mình ráng sang năm
Sang năm nữa nhé, lạnh - ấm ta cu`ng!

Summer 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả