Cỏi tạm
Vinh hay nhục lòng không bợn đục
Cỏi nhân sinh chẵng chút muộn phiền
Đừng đánh mất tâm mình thực dạ
Nhục hay vinh cũng chỉ là ta
Tôi vẫn muốn một tình yêu bất diệt
Đễ tình ta không chia biệt đôi nơi
Nhưng vẫn phải giữ tình không dám ngỏ
Khi anh còn chưa tỏ nổi niềm riêng
Trang thơ tình người còn gìn giữ
Đễ ngày sau chẵng phụ tình này
Chút lòng tri ngộ của hôm nay
Xin nhớ mãi tình ai nơi ây
Tình trên net làm sao có thật
Cũng bỡi người trãi rộng giao lưu
Đễ tháng ngày ta mãi hoang vu
Tim gục chết vào thu hiu hắt
Xoè bàn tay năm ngón tròn nhỏ bé
Ngẫng lên nhìn trời đất quá bao la
Cỏi nhân gian lại khuấy động tâm tà
Thì thử hỏi tình nào mà không vờ
17/06/04