Tuổi Thơ Của Em

Em đã mất rồi cái tuổi thơ
Đời em lưu lạc tự bao giờ
Đêm từng đêm nhớ trong vô vọng
Hè phố gốc cây khắc khoải chờ

Em đã mất rồi cái tuổi thơ
Từng đêm em vẫn ráng mong chờ
Một làn hơi ấm từ Cha Mẹ
Năm tháng chỉ là những ước mơ

Em bán đời em giữa chợ đời
Em hờn số kiếp mãi lăn trôi
Vì đâu em gánh hoài đau khổ
Nhục nhã em mang suốt kiếp người

Kiếp người nào có được bao lâu
Lúc mới sinh ra đã chuốc sầu
Em thấy đời em không ý nghĩa
Vật vờ giấc ngủ giữa canh thâu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả