Gởi Anh
Định không làm thơ nữa
Nhưng nhớ anh, lại buồn
Gởi tình vào mỗi chữ
Cho mình thương nhau hơn
Đường chiều nay vàng nắng
Không có anh đi cùng
Khoảng cách còn xa lắm
Nên tim nhiều nhớ nhung
Gởi cho anh cánh gió
Nâng giấc mộng hẹn hò
Gởi anh dòng chữ nhỏ
Có tình em thơm tho
Gởi cho anh mơ ước
Ấp ủ chuyện cau trầu
Buộc tình vào tơ tóc
Cho duyên nợ bền lâu
Đọc thơ em, anh nhé
Nghe trái tim thật gần
Đường dẫu xa mặc kệ
Ngại gì mòn gót chân
Định không làm thơ nữa
Nhưng thương anh thật nhiều
Hẹn anh trong giấc ngủ
Trao nhau lời dấu yêu...
061704