Dĩ-vãng

Ai đem quá-khứ về đây
Để lòng trĩu-nặng rức-ray thuở nào.
Buồn trông con nhạn lao-chao.
Chuyện xưa những tưởng bay vào xa-xăm
Mà sao tháng sáu mưa dầm.
Nhớ người không nhớ lệ thầm riêng mang.
Tuổi xanh già bước chân hoang .
Hỏi trong cánh gió thiên-đàng nơi đâu ?
Xin trời đừng nhỏ giọt Ngâu.
Ở đây có kẻ chôn sâu nỗi-niềm.
Từng giòng máu ngược về tim.
Ấu-thơ xin gửi triền-miên giấc sầu.
Bên đèn tĩnh- thức đêm thâu.
Đọc vần thơ muộn chợt đau kiếp đời .
(Cho các cuộc tình buồn)





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả