Dòng Tương Tư ...
Hãy cho anh viết chung dòng nhật ký
Chia sẻ cùng em giây phút đơn côi
Dù chỉ mới lướt qua trong cảm nghĩ
Giữa phố đông người sao chỉ mình thôi
Suối tương tư bắt nguồn từ đâu nhĩ
Phải chăng từ khoảng trống góc tâm hồn
Khi con tim ru ngủ yên lý trí
Khi mây hồng giăng réo gọi hoàng hôn
Nên trong anh dòng suối âm thầm ấy
Thành cuồng lưu khi nỗi nhớ chất chồng
Thành mực trải những vần thơ vụng dại
Đưa anh về nguồn đồng cảm tương thông
Để anh gặp em ngoan hiền thánh thiện
Ôm em vào lòng thật ấm vòng tay
Hôn mái tóc mây em cười lộng tiếng
Trong lá vàng theo gió nhẹ bay bay
Bàn tay nắm bàn tay
Mắt nhìn thay lời nói
Cali ... Dallas
Có còn xa diệu vợi
Hay thật gần như chỉ quanh đây
Trên từng trang nhật ký chảy dài
Dòng tương tư ... chúng mình gờn gợn sóng
Thiên Hùng 