Đổ vỡ
Ly rượu đào em trao anh đã vỡ,
Rượu tràn rồi có hớt lại được không?
Dẫu mai đây em từ giã theo chồng,
Loang màu máu, làm sao em quên được.
Mù quáng yêu, bởi ta người trong cuộc,
Có bao giờ thấy trước được tương lai?
Hết mình đi, cứ nghĩ đã lâu dài,
Đâu có biết chuỗi đời là cay đắng.
Hạnh phúc ư? Khi hai ta tay trắng?
Túp lều tranh với hai trái tim côi.
Tưới máu nóng, ngỡ trái tim đâm chồi
Nuôi mầm sống, chờ trổ hoa kết trái.
Đổ vỡ rồi, người bỏ em đi mãi.
Tan tác rơi, những chiếc lá còn non
Trái tim khô, chờ đợi đến mỏi mòn
Tình yêu chết, không ai người chăm bón.
Đường song song mà đôi ta đã chọn
Đến lúc nào, chúng mình sẽ gặp nhau?
Em biết mà, hẹn anh đến kiếp sau,
Cõi Cửu tuyền, tình ta thôi đổ vỡ.
18/6/04