Ở Đâu

Người giờ Người ở nơi đâu
Sân tôi trắng sợi mưa ngâu thật buồn
Giọt thương len lõi qua hồn
Ướt thêm kỷ niệm ngày còn có nhau

Người giờ Người ở chốn nào
Nghe chăng tiếng gió âm hao điệu gầy
Mảnh tình tôi nhặt đầy tay
Soi trên gương vỡ, vàng phai mộng đời

Ru tim giấc ngủ ngậm ngùi
Sóng đêm vẳng lại những lời chia xa
Phải đâu là bến Ngân Hà
Mà Người ngại, chẳng bước qua một lần

Gọi Người trên đỉnh trăm năm
Nghe chừng trọn kiếp nhọc nhằn nợ duyên
Làm sao hái ánh sao đêm
Gởi Người vạn dặm, đi tìm bóng nhau

Mình giờ hai nẻo giang đầu
Thuyền tình lạc mất, sóng sầu bủa vây
Tôi giờ tôi ở chốn này
Ở đâu Người hỡi, có hay tôi buồn...

061804




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả