Hôm Nay Hoàng ...
Hôm nay Hoàng vắng mắt
Ngòi bút cũng buồn so
Mực tim khô trong lọ
Tố lặng người bên hiên
Con chim sâu biếng lá
Đáp nhẹ ở trên cành
Hương trắng nhoà sương sớm
E ấp mấy nụ Chanh
Tố xoa bàn tay lạnh
Vịnh cành hồng - hoa úa
Vịnh lá trà - héo khô
Trắng đều vun vải lụa
Hoàng ơi ... thiếu đôi tay
Cọ say sưa từng nét
Ra dấu ở trên môi
Ngồi yên đấy - Tố nhé !
Anh vẻ sắp xong rồi
Tố cười - nghiêng nghiêng dáng
Ả Hằng thẹn thùng thôi
Những khi Hoàng cạnh Tố!
* Mượn Hoàng & Tố của VHC chút !