có những lúc Tố ...

Có những lúc Tố ước mình là tiên
Sải đôi cánh bay theo Hoàng vĩnh viễn
Vá mặt biển, gập đôi thành phố lạ
Tố gần Hoàng liền cánh mãi như chim

Đêm chợt nghĩ, ư ...thôi chẳng là tiên
Trên thượng giới cấm chuyện yêu nhau đấy
Dẫu trong tầm nhìn đôi tim xa lạ
Thôi Tố Hoàng, mình nán ở lại - xây

Dù chẳng phép nguy nga lầu tráng lệ
Căn phòng nhỏ ấm tình sang hơn lửa
Ly nước mát tố thơm hơn rượu ngọc
Rạng niềm vui, hoàng - huy tiếng con khờ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả