Buồn tình
Buồn quá người ơi nước mắt rơi
Khóc người gian dối đã phụ tôi
Đắm mình hư ảo đời cô lạnh
Tan nát tâm can khóc cuộc tình
Ai đã vô tình dệt vần thơ
Khiến lòng nhi nử phải lệ rơi
Người ơi thôi nhé đừng khơi nhớ
Tội lắm lòng ta chẵng được nguôi
Bên thềm ngắm ánh trăng trong
Tâm hồn vương mãi dạ không sáng cùng
Nhìn trăng mờ ảo mông lung
Ai người tâm sự sầu chung bây giờ
Uống rượu ngắm trăng ta hoạ vần
Ngẩn ngơ nhìn mãi chị hằng mơ
Gợi tình chàng cuội ngồi ôm gốc
Men sầu vẫn buốt khóc tình đau
18/06/04