Gánh Sầu Đơn
Tôi gánh đời tôi một gánh sầu
Gánh đầy thương nhớ, gánh lòng đau
Có người gạn hỏi mua dùm hết
Để trái tim thơ khỏi nát nhàu !
Tưởng rằng trời sáng, loé bình minh
Ánh nắng reo vang, chan chứa tình
Đời mộng bao ngày hằng ấp ủ
Như hoa thắm nở, đẹp tươi xinh
Ai ngờ tình chẳng như mơ ước
Tình đến, rồi đi không một lời
Để nặng hai vai sầu lẻ gánh
Sầu riêng người ấy, sầu riêng tôi
Thôi thế thì thôi cũng một lần
Gánh cho trọn gánh sầu đa mang
Người vui đi nhé ! Vui duyên mới
Mặc kẻ như tôi... lệ khóc thầm !
Thôi thế thì thôi xin một lần
Trời đừng giông bão, buốt tâm can
Để tôi nhẹ bước trên đường vắng
Vai gánh sầu đơn ... gánh lỡ làng !
18.06.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...