Mùa Hạ!

Tình về như nắng hạ vàng
Mênh mông biển rộng chứa chan khối tình
Hồn nào trăn trở mộng xinh
Không gian ngập nắng lòng mình ngẫn ngơ

Hạ về ngơ ngác thẩn thờ
Cuồng say thổn thư’c tương tư nguyệt kề
Người đi trăn trở si mê
Người về xao xuyến tái tê nỗi lòng ....

Tình yêu ai biết mà mong ?
Một ngày luyê’n nhơ’ mộng lòng vần thơ
Hạ vàng, hồng mộng cơn mơ
Hồn bay ngơ nga’c người thơ ngọc ngà ...

Tình nào vương thắm vuờn hoa
Mơ duyên ai đó mặn mà cơn mê
Vết tình theo bước em về
Hạ vàng ray rư’t, trăng thề ái ân

Khuôn viên trong buôỉ tàn xuân
Hồn thương dạ xót bâng khuâng hoa tàn
Dấu tình trăn trở muộn màng
Xuân đi Hạ đến lỡ làng vấn vương

Mộng lòng rạo rực đêm sương
Mơ nơi xa đó dạ thương tim sâù
Hạ về trăng toả đêm thâu
Người về trăng mọc trên đầu lã lơi

Hạ về chan chư’a tình người
Cỏ xanh biêng biếc hoa tươi thẹn thùng
Bể đơì duyên khơỉ mênh mông
Tình đi tình đến thương lòng ngẫn ngơ

* * *

Một cơn mưa hạ đến giăng sâù
Cho lòng thương nhớ mối tình đâù
Kiêp' ve thổn thức mùa hạ đến
Biết ở nơi nào có nhớ nhau ? ...

Summer 2002

Hạ về gọi mặt trơì lên sáng đỏ
Khung trời mơ và những mối tình thơ
Sợ muà đông đến tuyết phủ mịt mờ
Mặt trơì hạ chiếu ngơì tình ta đó! ...

Hạ về mang nắng ấm ngày yêu dấu
Xa cách phương trời gió thoảng nồng hương
Lời tự tình theo mây trổi niềm thương
Yêu nhau mãi đắm say như mây gió!

Trời phương â’y có làm em giá lạnh
Chiều hoang liêu có nắng nhạt phù du
Cho Hạ về trăn trở giưã Xuân Thu
Mối tình xa tương tư hoài nhân ảnh .....

Trơì phương âý nắng hạ về vàng võ
Mây loang trôi, xanh thẩm bâù trời mơ
Gió lay nhẹ nụ hồng thă‘m ngẩn ngơ
Đẹp như tình hương' về chân trơì đo’!

Xin đừng dôĩ người ơi, hoa phai nát
Boỉ vì tình đắm đuối như nụ hồng
Xuân hạ thu đông, một giấc mộng lòng
Em biết không tình mênh mông biển cát

Hạ đã về cho má hồng thêm ấm
Vầng dương quang quyện hình bóng em thương
Đóa hoa lòng vẫn nở rộ vấn vương
Mộng em về hồn si mê say đă‘m

Vùng trơì đó có hoa vàng nắng hạ
Cho ta theo giăng ngập lối em đi
Khung trơì mộng và cả mốí tình si
Vương mắt em cụm mây trời phiêu bạt ...

Phương trời ấy xa xôi màu nắng nhạt
tương tư ai mờ cả ánh dương quang
Làn mây trắng phiêu bồng bước lang thang
Hoa cỏ thắm nhớ nhung màu rực rỡ ....

Hạ đã về đôi mắt người trong nắng
Theo ta hoaì mơ niệm khúc tình xa
Thương giáng nhỏ nhẹ êm bước chân ngà
Nét tương tư hằn bờ mi khoe’ mắt ....

Summer 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả