Ai, giữ giùm tôi
ai vẽ giùm tôi cánh phượng hồng
đã nay biệt xứ phận long đong
phượng rơi tang tác khung trời tím
ráng đỏ trong chiều ... tím nhớ mong ...
ai kiếm giùm tôi cánh bướm xưa
ép vào trang vở nhòe màu chưa
bướm nằm xơ xác thân tàn vỡ
vương phấn vàng ... gió tình nhạt đưa ...
ai chép giùm tôi lưu bút đây
bao dòng thơ cũ thoáng như mây
bút nằm trơ đó chờ ai viết
hay nét chữ màu ... thôi lướt bay ...
ai giữ giùm tôi kỷ niệm kia
hạ về nắng chói rã chia lìa
phượng đâu còn trổ theo màu nắng
hạ mãi trôi hoài ... thiếp trời khuya ...
* cảm xúc theo bài Nhuộm tím giùm tôi- HVHT
-TH(061804)