Thu đến chưa mà vội

thu đến chưa mà nghe chiều nắng nhẹ
nụ bằng lăng chớm nở tím đường về
tà áo mộng em cài e ấp tím
vội mà chi tình tím ánh trăng quê

thu đến chưa mà hoàng hôn bảng lảng
men nào cay môi mọng chín ngàn hoa
trang lưu bút phượng hồng còn xanh thắm
mái tóc thề em vội cuốn trăng xa

thu đến chưa mà nói lời ly biệt
mây đang hồng nắng lộng chiếu lung linh
lời chưa ngỏ gốc si chiều lặng lẽ
em sao đành thả tím thắt eo xinh

thu đến chưa mà thiên di vội vã
giọt hoàng hôn tím thẫm mấy cung đàn
mái chèo lơi vẫn chờ đêm trăng mộng
mà tiếng hò theo sáo đã sang sông

bc - 19/06/2k4




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả