Rồi Mai Đây

Rồi mai đây tình sẽ chia hai
Em đi lặng lẽ bóng trải dài
Gởi hồn lưu luyến vào dĩ vãng
Kỷ niệm nào em còn nhớ hay ?

Rồi mai đây tình đầu dở dang
Vén gót thăng trầm đưa nắng vàng
Chạnh lòng nuối tiếc anh tự hỏi:
Ai nỡ quên tình này chứa chan ?

Trời nay buồn bã đám mây ngàn
Hàng me im bóng đường thênh thang
Vuốt tóc em, ôi bờ tóc cũ
Lệ lòng lưu luyến những miên man

Rồi mai vẩy tay chào ly biệt
Dẫu biết tiếng lòng còn thắm thiết
Hôn nhau nhiều chia tay chẳng nói
Hay vì mình nuối tiếc hở em ?
Huhuhu ...

VHla




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả