Gửi em

tặng Diệu Hương

Em của chị nghe chị lần này nhé
Vấp một lần, em hãy đứng lên em
Hãy đến đây, chị vuốt mái tóc mềm
Nghe chị nhé, em đừng buồn như thế.

Trong cuộc đời có bao lần đẫm lệ
Đếm được không? Tựa lá rụng mùa thu
Dựa chị đây, chờ tan hết sưong mù
Trời hửng sáng, là lòng em ấm lại.

Chị hiểu mà, em vẫn còn thơ dại
Giận một lần ,đã tưởng đủ chông gai
Tưởng tình yêu, chẳng bao giờ nhạt phai
Sống trọn vẹn, hết mình không suy nghĩ

Em cứ ngỡ, hợp nhau là tri kỷ
Lời đường mật, em nhẹ dạ tin theo
Bỏ đi em, tình như gió bay vèo
Khung trời mới , hãy đi tìm em nhé.


19/6/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả