gương tình

Vỡ vụn trong em
Cả một trời quá khứ,
Anh soi vào,
Có thấy mảnh nào lành ?
Xám một màu,
Chẳng gợn chút sắc xanh.
Hình bóng anh
Mảnh gương tình thứ mấy?

Tận cùng trái tim
Nơi máu đào ngừng chảy,
Bỗng ngập ngừng
Tỏa những ánh lân tinh,
Anh nhìn kìa
Đó là chuyện đôi mình,
Là mảnh vỡ,
Em trao về anh đó

Chắp vá nỗi đau
Nhặt bóng anh lẩn khuất,
Trong tim em
Và trong cả tâm hồn,
Ghép nồng say
Từ những mảnh tình con,
Gắn hình hài
Em nặn tình anh nhé.


19/6/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả