FATHER'S DAY
Hôm nay là Father's day
Con xin có chút vụng về gởi cha
Anh linh cha ở trên xa
Trầm hương con đốt xông pha suối nguồn
Thon thon mười ngón tay suông
Chấp lên khấn nguyện nghe buồn thương đau
Biển trong mây trắng trên cao
Nắm tro rải xuống rơi vào hư vô
Nỗi lòng chôn tận đáy mồ
Con từ thuở nhỏ đã khô khan đời
Lẽ loi từ lúc nằm nôi
Mẹ cha không có một trời chơ vơ
Cha đi để lại lỡ làng
Cho đời con phải bẽ bàng đơn côi
Giáo đường chuông đổ liên hồi
Đời con thuở ấy mồ côi đến giờ
Chiều dài một cuộc lữ hành
Nhân gian đâu đó con đành đi qua
Ngân lên tiếng khóc tu oa
Vẳng từ nghĩa địa tha ma vọng về
Đường trần một cõi mê mê
Nhân gian một cõi đi về vô không
Ngậm tay nút sữa chờ mong
Đâu hay khăn trắng nằm trong nôi buồn
Hôm nay là Father's day
Nhân ngày tục lệ của người, cha ơi !
Con xin mượn lễ khấn lời
Cầu cha được mãi muôn nơi vĩnh hằng
Gởi lời nhờ gió nhờ trăng
Tình cha mãi mãi vẫn hằn trong con
Ngàn năm bất diệt xương mòn
Xác thân vẫn mãi là con của người
Thân con nay đã xa xôi
Giọt buồn rơi xuống cuộc đời" vô duyên '
Hồn cha nay đã cửu tuyền
Xin thương dùm chút thuyền quyên phận người
Giúp con vượt khỏi biển đời
Sống cho trọn đạo làm người trần gian
Bao nhiêu cực khổ gian nan
Cho thuyền con vượt muôn ngàn sóng xô
người ta cầu nguyện xin trời
Riêng con cầu nguyện xin người thân thương
Hôm nay ngày của con buồn
Người ta xum hợp, riêng con một mình !
(Xin chúc các bạn một một ngày vui xum hợp
Với người "CHA"yêu thương )
Minh Châu Thân ái .