Buông Trôi Ngày Tháng ...
Bó gối ngồi thừ níu thứ Bảy .. chờ ai ?
Lại cứ thản nhiên đến trầm tư dẫn lối
Chiều thúc hối mưa tuôn tháng sáu về hấp hối
Như tiếng gọi người tình lần vẫy ngón chia phôi
Nung hạ khói lòng nghi ngút nhớ khôn nguôi
Nặng cánh vai sương chở khóc cười đổ vỡ
Lén ngó lại sau lưng sầu tàn đêm chưa nỡ
Ôi! hãy đón tuyệt vời lạc lõng ánh sao rơi
Ta đối bóng riêng ta
Ngọn đèn vàng hiu hắt
Nghe xót hạt mưa sa
Não nề hôn khoé mắt
Có phải bão tình dâng
Tràn ngõ lòng mưa lũ
Nghe tha thiết bâng khuâng
Vẫn chưa vào yên ngủ ....
Mãi buông trôi theo ngày tháng
tìm nhau ?