Hy Vọng Của Tôi
(viết cho những người bạn thân thiết)
Hy vọng của tôi là màu xanh cỏ cây
Nuôi từng ngày, từng tháng
ngẩn ngơ
sợ một ngày cỏ cây gục chết
Và tôi cũng vô vọng
chết lịm đầu tiên !
Giấc mơ của người
xin chớ hoang liêu giữa bạt ngàn
sự chết
Luồng sóng cuộc đời
lắm oan nghiệt người ơi !
Cứ ước mơ
và
Câu trả lời
chỉ hiểu được tự tấm lòng
và ngấm sâu trong tâm khảm
Cảm tạ người
đã không buông tay thuyền chết đắm
trong giấc mơ đời
và ước vọng ngày mai
Hy vọng của tôi
vẫn xanh mãi nơi này
và ...
xanh mãi
cho ngày mai rực rỡ ...
Tôi nuôi hy vọng
trong từng hơi thở
trong ngõ ngách thịt da
trong vũ trụ, sơn hà
trong phong ba, bão táp
Hy vọng màu xanh - câu trả lời - tôi đáp !!!