Điều Ước Không Thật
nếu
chỉ có
một điều ước
và
nhân loại
chẳng còn ai
ngoài hai chúng ta
anh có nghĩ rằng chúng ta hạnh phúc ?
Anh sẽ ước gì ?
ước:
có hoa thơm
có trái ngọt
có cung vàng điện ngọc thênh thang
có vũ trụ quỳ gối xếp hàng tôn phục ?
chắc là không ?!
bởi riêng em
sẽ nhẹ nhàng nguyện ước
dẫu thế giới
chỉ riêng mình
ước
tình yêu hiện diện
vĩnh cửu giữa đôi ta
chính lúc ấy vạn vật cỏ hoa
cả vũ trụ
và càn khôn
sẽ ghen cho đến chết !
tình yêu
sẽ sống mãi không bao giờ mỏi mệt
sẽ tồn tại đến tận cõi âm ma
thiên thần và yêu tinh
sẽ hát ca bên nhau - thật tuyệt
ước
thì chỉ là điều ước
không bao giờ có thật
nên con người
vẫn hời hợt thế thôi ...